"Giá như anh... có thể sinh con!"
Anh thẳng thắn bày tỏ khao khát: “Chúng ta sinh con, em nhé!”. Nghe vậy, em tức giận và nói: “Em chưa muốn, vừa thăng chức, giờ mà sinh con thì sự nghiệp của em sẽ chấm dứt”. Sự kiên quyết của em khiến anh cảm thấy tình cảm vợ chồng nhạt nhẽo. Anh hiểu rằng em đang gặp khó khăn trong quyết định này, nhưng đã chờ tin vui từ em gần sáu năm. Khi mới cưới, em đã đặt điều kiện là chỉ sinh con khi có công việc ổn định, và giờ em đã lên chức phó giám đốc nhưng vẫn chưa sẵn sàng.
Anh sẽ tiếp tục chờ đợi em. Anh rất tự hào khi em thăng chức, nhưng khi anh đề cập đến chuyện có con, em lại nổi giận, cho rằng anh muốn cản trở sự nghiệp của em. Anh không có ý đó, vợ ơi! Công ty nhỏ của anh vẫn đủ nuôi sống cả gia đình, nhưng anh muốn em có cơ hội thể hiện tài năng và có vị trí trong xã hội. Thế nhưng, em ngày càng xa rời gia đình để theo đuổi danh vọng, quên đi vai trò làm mẹ, làm vợ. Vợ chồng nào mà chẳng muốn có con để yêu thương. Anh ước gì được thấy tiếng cười của trẻ nhỏ trong nhà. Anh sẽ tôn trọng quyết định của em, nhưng anh hy vọng chỉ trong một năm thôi, vì ở tuổi 35, chúng ta không còn nhiều thời gian. Anh đã làm tất cả cho em, giờ em cũng nên làm gì đó cho anh, đúng không?
Source: https://afamily.vn/uoc-gi-anh-de-duoc-20110328013641784.chn